Gieo hạt giống Tin Mừng

Hạt Giống Tin Mừng đi gieo

Nó rơi tứ tán,

nó rơi muôn nơi

Rơi bên vệ đường

Chim trời ăn mất,

hết đường mọc lên

Rơi xuống sỏi đá

Đất thời không có,

rễ chẳng ăn sâu

Rơi vào bụi gai

Gai mọc um tùm,

làm cho chết nghẹt

(Hạt nào ) được rơi đất tốt

Thì nó nảy mầm,

đâm chồi nảy lộc

Bông hạt sinh sôi

Hạt thời ba mươi

Hạt được sáu mươi

Hạt nào tốt tươi

Hạt được một trăm

Mảnh đất tâm hồn

thế nhân cũng vậy

Mảnh đất tốt tươi

Mảnh đất sỏi đá

Mảnh đất vệ đường

Mảnh đất hời hợt

Mảnh đất sỏi đá

Mảnh đất chai lì

Mảnh đất bụi gai

Gai bóp chết nghẹt

Do bởi lòng người

Đón nhận hay không ?

Hạt rơi vệ đường,

chim trời ăn mất

Hạt trên đá sỏi

Vì đất không sâu,

nên nó héo đi

Rể không bám đất

Hạt rơi bụi gai

Gai mọc um tùm

Nên nó chết nghẹt

Lời Chúa cũng vậy

Xin hãy sinh sôi

Trong lòng nhân thế

Ai nghe Lời Chúa

Đem ra thực hành

Mầm hạt tươi xanh

Sẽ sinh hoa trái

Lời Chúa nhân ái

Lời Chúa yêu thương

Lời Chúa là Đường

Đem lại sự sống

Đem gieo hạt giống

Lời Chúa trường sinh

Trong lòng nhân thế

Lời Chúa sẽ tốt

Hạt được ba mươi

Có hạt sáu mươi

Hạt tốt xinh tươi

Một trăm chắc chắn

Ai ơi, mau mắn

Đón nhận Lời Chúa

Chớ nên lần lựa

Thời giờ trôi qua

Thật là uổng phí./.

Chúa Nhật 15 tn 2020

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts